Gồng mình đi chuộc chó nhà
(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, vấn nạn trộm chó xảy ra khắp nơi, từ nông thôn cho đến thành thị. Đáng nói hơn, trong khi nạn trộm chó hoành hành khắp nơi thì một số điểm thu mua chó lại mở ra dịch vụ cho chuộc... chó bị mất trộm.
TỪ SỰ LỘNG HÀNH CỦA BỌN “CẨU TẶC”...
Anh Nguyễn Văn Mười (thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, H. Phù Cát, Bình Định) là một trong những nạn nhân mới nhất của “cẩu tặc”. Khoảng 12 giờ trưa một ngày đầu tháng 10, anh thấy có 2 người đàn ông đứng trước cổng nhà mình nói chuyện gì đó. Lúc đó, anh ra ngõ xem có chuyện gì và khi anh đi ra, con chó nhà anh đang nuôi cũng chạy theo. Khi anh hỏi, 2 người đàn ông trả lời đang đi tìm nhà người quen, rồi lên xe máy bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, khi đang ở trong nhà, anh Mười tiếp tục nghe có tiếng mô-tô nổ trước cổng nhà mình. Anh nhìn ra cổng xem đó là ai thì thấy 2 người đàn ông đang “cắp nách” con chó của mình lao đi vun vút trên một chiếc xe máy...
Đáng nói hơn, mỗi khi hành nghề, bọn “cẩu tặc” luôn thủ sẵn hung khí trong người, sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi. Ông Nguyễn Văn Cường (trú H. Phù Mỹ, Bình Định) đã bị bọn trộm chó dùng ná và bi thủy tinh bắn trọng thương khi phát hiện, truy đuổi theo bọn chúng. Tháng 8-2012, CAH Hoài Nhơn triệt phá thành công một băng trộm chó “đóng đô” tại địa phương này để hoạt động, phát hiện, thu giữ 1 ná cao su, 20 viên bi thủy tinh (để bắn ná cao su), 1 can nhựa đựng ớt bột, 1 cây sào gắn dây thòng lọng... Nhóm trộm chó khai nhận, mỗi khi hoạt động, bọn chúng thường chia nhau thành 3 tốp. Tốp thứ nhất điều khiển mô-tô nẹt pô để dụ chó ra ngoài đường; tốp thứ 2 dùng cây gỗ, súng bắn điện tấn công hoặc dùng thòng lọng để bắt chó; tốp thứ 3 chạy sau cản đường nếu bị truy đuổi...
![]() |
Những chú chó bị nhốt chờ đến ngày giết thịt hoặc đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ;... |
![]() |
...Mấy chục con mèo cũng đang bị nhốt trong lồng sắt tại quán thịt cầy T.D;... |
![]() |
...Ông T. đang khoe một con chó “đẹp” ông vừa mua được (Ảnh 3). |
... ĐẾN DỊCH VỤ CHO CHUỘC... CHÓ
Trong khi nạn trộm chó đang hoành hành nhiều nơi thì một số điểm thu mua chó trên địa bàn tỉnh không chỉ thực hiện việc mua đi bán lại, xẻ thịt chế biến để thu lãi mà còn kiêm luôn dịch vụ cho chuộc... chó đã bị mất. Đầu tháng 10-2012, trong vai người bị trộm chó, chúng tôi tìm đến quán thịt cầy T.D ở P. Nhơn Hưng (TX An Nhơn) để tiếp cận dịch vụ này. Không một chút e dè, ông T. (chủ quán) sẵn sàng để chúng tôi vào tận “hang ổ” tìm chú chó cưng vừa bị mất. Quán T.D là một căn nhà cấp 4 ẩm thấp, nằm trong một con hẻm cách QL1A khoảng 100m. Lúc chúng tôi đến, phía sau quán có hàng trăm con chó, mèo đang bị nhốt trong những chiếc lồng sắt. Ông T. tỏ ra thông cảm và nhiệt tình giúp đỡ để “khổ chủ” có thể tìm lại chú chó cưng. Nghe chúng tôi nhà ở Cát Tiến (H. Phù Cát), ông T. phân tích: “Nếu chó bị mất ở Cát Tiến thì phải vào các điểm thu mua ở phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) tìm mới hy vọng có được. Bởi nếu ra tay trộm chó trên địa bàn Cát Tiến, bọn “cẩu tặc” thường đưa về tiêu thụ tại các điểm thu mua ở Quy Nhơn chứ không bán tại An Nhơn”. Vừa dẫn chúng tôi vào sâu bên trong quán tìm chó, ông T. vừa cho biết: “Các chú cứ tìm thoải mái, nếu tìm thấy con chó ở đây thì tui cho chuộc lại. Nhưng nói thiệt, mấy chú ở Phù Cát, chó lại bị bắt trộm cách nay hơn 2 ngày thì tui nghĩ khó mà tìm lại được. Không chừng giờ đây con chó của mấy chú đang trên đường ra Bắc cũng nên”.
Khi chúng tôi đề cập tới giá tiền chuộc, ông T. nói thẳng: “Tui lấy theo giá thị trường thôi, nghĩa là 1kg chó hơi giá 50.000 đồng”. Chúng tôi thắc mắc sao giá cao vậy, ông T. thú thật: “Giá vậy là được chứ không cao đâu. Tui mua vào đã có giá 45.000 đồng một ký rồi”.
Sau một hồi tìm kiếm nhưng không có kết quả, chúng tôi được ông T. an ủi và hướng dẫn: “Nếu mấy chú muốn tiếp tục tìm thì có thể tới điểm thu mua chó của ông B.A ở khu vực Kim Châu (TX An Nhơn), quán thịt cầy A.L ở xã Phước Lộc (Tuy Phước) hay một số điểm thu mua chó ở P. Bùi Thị Xuân xem sao”.
Theo hướng dẫn của ông T., chúng tôi tiếp tục lần tìm tới những địa điểm nói trên để tìm chó. Tất cả những địa điểm mà chúng tôi tới đều đang giam cầm một lượng chó khá lớn bên trong. Và theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số đó có không ít những con chó do các đối tượng bắt trộm chó đem đến tiêu thụ.
Điều khiến chúng tôi phải trăn trở, tại sao dịch vụ này được hình thành và hoạt động một cách công khai như vậy? Bởi chắc chắn rằng, tại tất cả các điểm thu mua chó, ngoài lượng chó được mua một cách hợp pháp (người nuôi đồng ý bán) thì cũng có không ít những con chó do bọn “cẩu tặc” mang đến tiêu thụ...
C.Luận